NỢ DUYÊN

NỢ DUYÊN
 
Từ khi tình bén mối duyên
Thì tim Ta đã của Em mất rồi
Nắm tay giao ước một lời
Gió giông dù mấy mãn đời  thủy chung.

Cau giờ đã bén trầu không
Duyên nay đã lẹm, tơ hồng níu tim
Cũng do tiền kiếp khởi tìm
Mà nay tương hợp, nổi chìm có nhau.

Em về têm phượng trầu cau
Ta làm tiệc cưới, thề câu hiệp lòng
Giữ tròn trặn tiếng yêu thương
Rợp bồng phước hạnh, thơm đường nghĩa nhân

Ta-Em gừng muối trong ngần
Thương. Xin đừng để phân vân nhạt tình
Mãn đời sau trước bình minh

Ngời hương ân ái mặn nồng thiên thu…

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến