KHẮC KHOẢI

KHẮC KHOẢI
(Thuận Nghịch độc)

Xa xót vỡ tình nuối lặng yêu
Tả tơi cuồng nhớ vọng nghiêng chiều
Ta sầu đẫm mộng tê giường chiếu
Dạ héo hoang hồn buốt giọng tiêu
Tha thẩn nẻo huyền mơ ái kiệu
Ngả nghiêng lòng thẫm tội thân diều
Mà sao mãi dỗi hờn cung điệu
Ca khúc não đời giữa lãng phiêu

Phiêu lãng giữa đời não khúc ca
Điệu cung hờn dỗi mãi sao mà
Diều thân tội thẫm lòng nghiêng ngả
Kiệu ái mơ huyền nẻo thẩn tha
Tiêu giọng buốt hồn hoang héo dạ
Chiếu giường tê mộng đẫm sầu ta
Chiều nghiêng vọng nhớ cuồng tơi tả
Yêu lặng nuối tình vỡ xót xa

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến