VỠ MỘNG
VỠ MỘNG
(Thuận Nghịch độc)
Ai về gởi lộng gió
ngàn khơi
Vỡ mộng thuyền
chao ái vợi vời
Mai trúc đoạn lìa
chia thắm mượt
Cúc tùng phân biệt
giã nồng tươi
Phai tình rã
nguyện đau tràn khóc
Đổi dạ sầu tim
buốt lặng cười
Này tửu nhấp đau
sầu chén cạn
Bay mù huyễn ảo mộng người ơi
Bay mù huyễn ảo mộng người ơi
Ơi người mộng ảo
huyễn mù bay
Cạn chén sầu đau
nhấp tửu này
Cười lặng buốt tim
sầu dạ đổi
Khóc tràn đau
nguyện rã tình phai
Tươi nồng giã biệt phân tùng cúc
Tươi nồng giã biệt phân tùng cúc
Mượt thắm chia lìa
đoạn trúc mai
Vời vợi ái chao
thuyền mộng vỡ
Khơi ngàn gió lộng gởi về ai
Khơi ngàn gió lộng gởi về ai
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét