NHẮN NGƯỜI VỀ
240.
NHẮN NGƯỜI VỀ
Ghét hông
Bỏ bát mê đường
Cửa nhà vắng lặng như dường lạnh ghê
Xung quanh cỏ mọc tứ bề
Dây leo dây đứng sát kề vai nhau
Héo trầu cũng chẳng tưới cau
Chủ vườn bận quá luống rau không còn
Nhắc ai khéo giữ vườn son
Đừng chê lối cũ vẫn giòn người dưng
Nắng trời
thay đổi không ngừng
Cố chăm cố bón cho gừng xanh ươm
Bỏ hoang bỏ lạnh nhiều hôm
Đất đai màu mỡ cũng còm cõi nha
Sau vườn có liếp khổ hoa
Nhờ anh ghé mắt mà qua viếng dùm.
Hoa Tím
NHẮN NGƯỜI VỀ
Ghét hông
Bỏ bát mê đường
Cửa nhà vắng lặng như dường lạnh ghê
Xung quanh cỏ mọc tứ bề
Dây leo dây đứng sát kề vai nhau
Héo trầu cũng chẳng tưới cau
Chủ vườn bận quá luống rau không còn
Nhắc ai khéo giữ vườn son
Đừng chê lối cũ vẫn giòn người dưng
Nắng trời
thay đổi không ngừng
Cố chăm cố bón cho gừng xanh ươm
Bỏ hoang bỏ lạnh nhiều hôm
Đất đai màu mỡ cũng còm cõi nha
Sau vườn có liếp khổ hoa
Nhờ anh ghé mắt mà qua viếng dùm.
Hoa Tím
RÓT MẬT
VÀO ĐƯỜNG
Anh đi rót mật vào đường
Cho thơm hương phấn cho tường phu thê
Vẹn yêu thắm đượm mọi bề
Câu sáu câu tám vẫn mê như đầu.
Ngọt ngào đường rót vào cau
Tình thăng hoa ngút trời cao mãi còn
Chắt chiu chút nghĩa tình son
Sao nê cái nọ bỏ vần người dưng.
Đừờng mình chảy mãi không ngừng
Thi thư ướp mộng tình trường mãi ươm
Lập lòa sáng tối chiều hôm
Câu thơ vẫn thế dạ mồm hiệp nha.
Tím lòng một gốc tình hoa
Bát đường lục mật quyện hòa thành đôi.
HANSY
Anh đi rót mật vào đường
Cho thơm hương phấn cho tường phu thê
Vẹn yêu thắm đượm mọi bề
Câu sáu câu tám vẫn mê như đầu.
Ngọt ngào đường rót vào cau
Tình thăng hoa ngút trời cao mãi còn
Chắt chiu chút nghĩa tình son
Sao nê cái nọ bỏ vần người dưng.
Đừờng mình chảy mãi không ngừng
Thi thư ướp mộng tình trường mãi ươm
Lập lòa sáng tối chiều hôm
Câu thơ vẫn thế dạ mồm hiệp nha.
Tím lòng một gốc tình hoa
Bát đường lục mật quyện hòa thành đôi.
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét