TƯƠNG TƯ
231.
TƯƠNG TƯ
Rảnh rỗi gieo vần tập tễnh thơ
Câu từ đứt nhịp đứng chơ vơ
Thương nhiều nghĩ ngợi ngồi trông đợi
Ghét mấy mông lung tựa ngóng chờ
Đêm ấy trăng đi hồn tẻ lạnh
Chiều nay gió vọng dạ ơ thờ
Mưa chao ướt đẫm hồn băng giá
Gặm mối tương tư giữa dại khờ
Hoa Tím
VẪN MỘT LÒNG TIN
Đầu năm gởi ấy chút tình thơ
Ấm lại lòng thương buổi trống vơ
Mắt đợi lắm ngày bên vọng tưởng
Môi trông bao tháng giữa mong chờ
Thương hoài khiến mộng luôn xao xác
Nhớ lắm nên tim mãi thẩn thờ
Kỷ niệm đong đầy trong nắng mới
Bâng khuâng đượm tím nỗi ngây khờ
Bâng khuâng đượm tím nỗi ngây khờ
Tình đó lòng ta mãi trọng thờ
Xa cách chẳng ngăn hồn níu đợi
Thời gian không dịu phút ươm chờ
Thơm duyên muôn kiếp người yêu dấu
Nồng thắng mãn đời kẻ mộng vơ
Góp hết hương lòng nương cánh gió
Đầu năm gởi ấy chút tình thơ
HANSY
TƯƠNG TƯ
Rảnh rỗi gieo vần tập tễnh thơ
Câu từ đứt nhịp đứng chơ vơ
Thương nhiều nghĩ ngợi ngồi trông đợi
Ghét mấy mông lung tựa ngóng chờ
Đêm ấy trăng đi hồn tẻ lạnh
Chiều nay gió vọng dạ ơ thờ
Mưa chao ướt đẫm hồn băng giá
Gặm mối tương tư giữa dại khờ
Hoa Tím
VẪN MỘT LÒNG TIN
Đầu năm gởi ấy chút tình thơ
Ấm lại lòng thương buổi trống vơ
Mắt đợi lắm ngày bên vọng tưởng
Môi trông bao tháng giữa mong chờ
Thương hoài khiến mộng luôn xao xác
Nhớ lắm nên tim mãi thẩn thờ
Kỷ niệm đong đầy trong nắng mới
Bâng khuâng đượm tím nỗi ngây khờ
Bâng khuâng đượm tím nỗi ngây khờ
Tình đó lòng ta mãi trọng thờ
Xa cách chẳng ngăn hồn níu đợi
Thời gian không dịu phút ươm chờ
Thơm duyên muôn kiếp người yêu dấu
Nồng thắng mãn đời kẻ mộng vơ
Góp hết hương lòng nương cánh gió
Đầu năm gởi ấy chút tình thơ
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét