CUNG ĐƯỜNG CỦA THƠ

 
CUNG ĐƯỜNG CỦA THƠ
[Xa luân-Ngũ độ]
1
Tâm hồn lãng mạn thích làm thơ
Bởi thế từng đêm dỗ mộng chờ
Chữ ngọt ngào vương thầm chẳng phí
Câu dìu dặt luyến dễ nào ngơ
Bừng say khởi động triền miên ngữ
Cảm xúc trào dâng rộn rã bờ
Với mỹ nhân hoà vui thoả nguyện 
Thi đàn tuyệt hảo đắm cùng mơ
2
Cảm hứng vào khuya nguyệt dõi chờ
Ngôn từ quyến rũ khó mà ngơ
Dìu rôm rả điệu bừng hoa lá
Đượm mỹ miều hương toả bến bờ
Vũ khúc say mèm tơ tưởng mộng
Tao đàn hứng khởi dỗ dành mơ
Dòng lưu bút cũ đầy âm hưởng
Ngưỡng vọng câu vần thuở ấu thơ
3
Tao phùng bạn hữu khiến hồn ngơ
Nhạc chữ trào tuôn sóng phả bờ
Tửu ngất ngây luồn say chuyện vãn
Tim bàng bạc đắm tưởng nằm mơ
Tàn canh vũ trụ la đà dáng
Ngưỡng mộ xuân tình gởi gắm thơ
Khúc khải hoàn ca mừng nghĩa hiệp
Vườn trăng tái ngộ mãi luôn chờ
4
Ước mở đường suôn sẽ cập bờ
Thơm lừng cẩm tú cõi huyền mơ
Luôn gìn giữ vận đầu tư ý
Mãi rủ rê người xướng hoạ thơ
Chủ khách đoàn viên giòn giã đượm
Tà huy rũ xuống nhẩn nha chờ
Đêm kỳ diệu với từng con chữ
Thể phách sa lầy giữa dại ngơ
5
Tâm lòng nhỏ giọt giữa thuyền mơ
Cảm khái trao người vũ điệu thơ
Tứ vỗ về cho tình sử quyện
Vần bay bổng dệt trái tim chờ
Say mèm ý tưởng vui vầy diễn
Tuyệt diễm anh tài mải miết ngơ
Dẫu biển đời thăng trầm sóng cuộn
Đường thi xướng hoạ điểm trang bờ
 
HANSY
*
NỖI NHỚ GỬI VÀO THƠ
(Ngũ bộ xa luân, liên hoàn vận)
 
Nỗi nhớ theo về dệt áng thơ
Đong đầy cảm xúc thỏa mong chờ
Thất ngôn mến luật lòng xao xuyến
Lục bát say vần dạ ngẩn ngơ
Ngược thuở hàn vi tình đậu bến
Xuôi miền ký ức nghĩa neo bờ
Ân tình đọng lại nhòe trang vở
Ta cứ mơ hoài ta cứ mơ.
 
Ta cứ mơ hoài ta cứ mơ
Bao đêm thao thức với nàng thơ
Ngũ ngôn dào dạt  thương người đợi
Tứ tuyệt mênh mang nhớ kẻ chờ
Tìm vận mệt nhoài khua lóng ngóng
Kiếm từ đói lả viết lơ ngơ
Canh tàn chở nguyệt sang sông ái
Bến vắng lao xao sóng vỗ bờ.
 
Bến vắng lao xao sóng vỗ bờ
Gió lùa lành lạnh tắm hồn mơ
Thương Cha vất vả tràn ly tủi
Nhớ Mẹ tảo tần nghẹn tứ thơ
Lối cũ sương giăng khắc khoải đợi
Đường xưa tuyết rải mỏi mòn chờ
Hoàng hôn buông khói mờ nhân ảnh
Cúi nhặt dư âm mắt ngác ngơ
 
Cúi nhặt dư âm mắt ngác ngơ
Quặn lòng đau đáu ngóng trông bờ
Chiều chiều xuống bãi xúc lờ tép
Sáng sáng trèo non hái sọt mơ
Tiếng sáo ngân nga vang ký ức
Lời ru da diết vọng ngày thơ
Ngọt ngào dư vị thời xa vắng
Quê cũ bao năm vẫn ngóng chờ
 
Quê cũ bao năm vẫn ngóng chờ
Nhuốm màu ký ức thuở ngu ngơ
Ánh trăng đêm muộn vờn lưng núi
Cánh sóng chiều tan đuổi cuối bờ
Nghĩa cũ ngang qua bừng giấc mộng
Tình xưa níu lại cháy niềm mơ
Thả từng cảm xúc theo vần điệu
Nỗi nhớ theo về dệt áng thơ.
 
Nguyễn Mạnh Hùng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến