PHÍA TRƯỚC LÀ BẦU TRỜI

 
PHÍA TRƯỚC LÀ BẦU TRỜI
[Liên khúc-Ngũ độ]
1
Kỷ niệm xa mù vẫn nhớ ai
Buồn tênh ước nguyện chẳng lâu dài
Đêm vòi vĩnh mộng luôn ngùi tưởng
Giọng nỉ non tình cũng khó phai
Trở chứng trầu cau thờ thẫn dạ
Trầm luân bão gió tả tơi đài
Ôi đường mật cũ nay nhàu úa
Nặng trĩu tim lòng phủ đắng cay
2
Khê tình lỡ mộng khiến lòng cay
Mịt nẻo đường xưa vẫn ngóng dài
Tổ ấm ngày nao quằn quại vỡ
Tơ hồng thuở ấy ngậm ngùi phai
Bầm tan tác não giằng co dạ
Quạnh chỏng chơ hồn biết dỗi ai
Trở giấc buồn thiu sầu đẫm lệ
Từng đêm lữ thứ vọng chương đài
3
Nhớ buổi thề trăng giữa nguyệt đài
Tin rằng cảnh mộng thắm trần ai
Nào hay lãng mạn cam lìa ngủm
Đến nỗi yêu kiều trở lạc phai
Kỷ niệm dời thay ruồng rẫy suốt
Tình nhân lỡ hẹn bỏ bê dài
Đâu rồi những lúc say nồng mặn
Để nguội tanh lòng đẫm xót cay
4
Quên người phản trắc nghĩa gừng cay
Xoá diễm nồng xưa bỏ tượng đài
Lỡ ngộ vô tình nhen nhóm lửa
Đoan rằng mãn kiếp tạ từ ai
Vì lưu luyến giảm không còn đượm
Dẫu hẹn hò thêm chẳng đắm dài
Rửa sạch tim lòng thay nhẫn mới
Tin là kỷ niệm sẽ dần phai
5
Đổi mới ân tình cũ nhạt phai
Vành tim tận hưởng giấc mơ dài
Say rừng rực lửa mê cuồng khoé
Dậy phởn phơ lòng nũng với ai
Ngẫu hứng hồi xuân mời mọc tửu
Mùi hương quyến rũ ngả nghiêng đài
Thơ kiều diễm viết từng câu lịm
Mở rộng khung trời thoát chỗ cay
 
HANSY
*
ĐỔ VỠ
 
Canh trường thổn thức nghĩ về ai
Uất nghẹn từng đêm lệ chảy dài
Nhớ thuở yêu nồng thề chẳng nhạt
Thuơng hồi ái đậm nguyện đừng phai
Tình trao hạnh phúc lồng nhân ảnh
Nghĩa gửi niềm tin khắc dáng đài
Cứ tuởng ta mình bên cạnh mãi
Đâu ngờ đổ vỡ giọt sầu cay
 
Đâu ngờ đổ vỡ giọt sầu cay
Để má em lăn mãi lệ dài
Quạnh quẽ vầng trăng nhòa ánh nhạt
Âm thầm bóng liễu héo màu phai
Xem từng kỷ niệm in khung cảnh
Ngắm những dung hình rõ dáng ai
Vẫn nhớ nguời xưa hoài thổn thức
Mình côi lạnh lẽo một trang đài
 
Mình côi lạnh lẽo một trang đài
Sớm tối trong vuờn chẳng cạnh ai
Cắt tỉa nhành mai chờ nắng nhạt
Vun trồng thuợc duợc ngắm hồng phai
Thôi ngừng nức nở đêm khuya vắng
Đã hết  than van tiếng thở dài
Thỉnh thoảng em cười tươi thật đẹp
Không còn thổn thức với  buồn  cay
 
Không còn thổn thức với buồn cay
Tóc xoã môi son rõ các đài
Duyên dáng bên mèo con ngắm cảnh
Dịu dàng cạnh cửa sổ nhìn ai
Rồi nghe bản nhạc vui hay nhất
Lại viết bài thơ tếu thật dài
Gió nhẹ nhàng hôn gò má đỏ
Mai này kỷ niệm cũng mờ phai
 
Mai này kỷ niệm cũng mờ phai
Dĩ vãng dần quên hết thở dài
Dạo phố mua đồ ăn với bạn
Đi thuyền gọi món uống cùng ai
Nàng xinh lộng lẫy mòn con mắt
Má thắm kiêu xa hiện dáng đài
Yểu điệu xoay mình tung bước nhảy
Tươi cuời rạng rỡ hết lời cay
 
Nàng Thơ-PLTT

Nhận xét

Bài đăng phổ biến