THỀM NẮNG MÙA XUÂN
THỀM NẮNG MÙA XUÂN
[Ngũ độ]
Khả ái muôn trùng diễm mộng ơi
Dạ lững lờ êm nồng ý thẳm
Lòng thơm thảo ngát đượm hương ngời
Mong cầu lẽ sống yêu kiều dệt
Cảm xúc tâm hồn lãng mạn khơi
Ước nghĩa tình thơ bừng thượng uyển
Hoài mơ phước hạnh mãi không rời
Ngân đường mật toả tít trùng khơi
Nàng tiên quyến rũ ân cần đượm
Xứ sở bừng say lộng lẫy ngời
Để ngọt ngào hương tình ái hỡi
Cho giòn giã sắc bạn mình ơi
Kiều trang lữ khách cùng vui hội
Vũ khúc tài hoa quả diệu vời
*
VÃN CẢNH XUÂN ĐÀO
Non đào núi điệp hữu tình ơi
Càn khôn tạo hoá rành tươi trẻ
Ngọc thể bồng lai rõ sáng ngời
Lãng tử mơ vào nơi động dưới
Anh hào mộng tới chốn bồng đôi
Chùng chân lữ khách người du ngoạn
Đến đỉnh là mê, mệt rã rời.
Lộng lẫy hai toà quả núi đôi
Tạo hoá an bài nên ảnh diễm
Bồng lai sắp đặt rõ xuân ngời
Vui lòng lữ khách yêu kiều hởi
Thoả chí tang bòng tuyệt mỹ ơi
Bữa trước du hành bao cảm mộng
Giờ đây thấy lại vẫn ưa vời./.

Nhận xét
Đăng nhận xét