CHIẾN MÃ HỒI XUÂN
CHIẾN MÃ HỒI XUÂN
[Cờ-Ngũ độ]
BINH đoàn động cỡn chớp thời cơ
Triền miên nổ PHÁO nòng khoan hõm
Yểu điệu luồn XE sóng vỗ bờ
SĨ vén khuôn phình thơm cảnh mộng
Môi chìa TƯỢNG duỗi thắm tình thơ
Nhằm khi nữ TƯỚNG chìm mê sảng
TỐT đã vào cung thật chẳng ngờ
Gợi cảm XE phềnh đẫm chất thơ
PHÁO nã chày khua nồng ảo diệu
Cồn banh TƯỢNG xoải thoáng vô bờ
Hành QUÂN tí tởn rung giường chõng
Nựng SĨ mơ màng phả trướng cơ
Mệt lử chim cò vây hãm TƯỚNG
Luồn sâu lủi TỐT thật cao cờ
*
TÌM NGƯỜI HIẾN KẾ
Lơ là chính sự mải ham thơ
Bên ta thất thế lùi sâu bản
Phía địch dồn quân tiến sát bờ
Đỡ chỉ đôi phen thì bại trận
Hờn vì một chốc đã om cơ
Ai thương hiến kế giùm cho nhỉ
Gặp lúc lâm nguy gỡ ván cờ.
Tuyệt kĩ cầm kì lại giỏi thơ
Bữa oánh xe về vây tận cửa
Rồi đem vận nhớ chặn ngang bờ
Đồng môn kính nể vì hơn thế
Đối thủ xin hàng bởi thấp cơ
Kế hiểm mưu dày đâu dám sánh
Từ mai tớ sẽ bỏ chơi cờ

Nhận xét
Đăng nhận xét