XUÂN TÌNH GHÉ MỘNG

 
XUÂN TÌNH GHÉ MỘNG
[Ngũ độ]
 
Thẫm lịm hương nồng của gió xuân
Trời ban hạnh phúc đẫy ơn nhuần
Đây vồn vã lướt cung huyền diệu
Đó nhởn nhơ vờn vũ tuyệt luân
Lễ hội xôm trò nô nức bảnh
Hồng nhan rực sáng trẻ trung thuần
Kìa con bướm lượn chào thi hữu
Cảnh vật muôn màu đẫm sắc xuân
 
Trang đài đã hé nụ tầm xuân
Nhuỵ diễm kiều hương thoả tưới thuần
Cảm xúc vần thơ ràng rịt ngãi
Trau bồi tổ ấm giữ gìn luân*
Cầu tha thiết nũng hoài tương hợp
Để ngọt ngào thương mãi thấm nhuần
Những đoá hoàng mai vàng ửng mộng
Mơ đào gá nghĩa đẹp tình xuân
 
HANSY
*luân thường
*
XUÂN LẠI VỀ
 
Lưng trời cảnh én lượn mừng Xuân
Mở lối vườn thanh nắng đượm nhuần
Uống giọt thời gian mùa chuyển đổi
Say vòng nhật nguyệt tiết hồi luân
Hoàng mai sắc tĩnh hương dìu dịu
Bạch cúc  màu tươi  nét  lại thuần
Ngõ hạnh sương mờ loang cỏ biếc
Êm đềm giấc mộng giữa chiều Xuân
 
Cảnh ngả triền đồi ướp nắng xuân
Trăm hoa trải thảm để mùa thuần
Vùng miền mỗi bữa luôn thay đổi
Đất nước từng ngày vẫn mãi luân
Vạn họ chung công xây nét thắm
Muôn dân góp sức kết màu nhuần
Đường về khắp lối đang khai hội
Dõi lễ đình làng tiếng pháo xuân
 
Nguyễn Hữu Trí

Nhận xét

Bài đăng phổ biến