MỪNG SINH NHẬT LÃO HUYN
MỪNG SINH NHẬT LÃO
HUYNH
[Ngũ độ]
Trường sinh sức lực mãi
không già
Chúc thọ huynh đài vẫn khoẻ ra
Thoả mệnh trời ban nhiều quý hữu
Ngời tâm trí mở đượm hương trà
Cầm thư nhã nhạc tinh tường nhé
Cảm hứng ngôn từ lãng mạn nha
Miệng nở cười vui lòng khoáng đãng
Làn da sáng đẹp phẳng như là
Vẫn ướp trầm hương để gọi
là
Tâm hồn thể phách vẹn toàn nha
Cùng hoa bướm nhạc bừng say tửu
Với nghĩa tình thơ hiệp thưởng trà
Kỷ niệm lưu truyền gieo chữ kết
Kim bằng xướng hoạ mở lòng ra
Đầu xuân mới thả giàn ân huệ
Chúc lão hiền huynh thoả mộng già
HANSY
*
SINH NHẬT
(06h.01.02.1950)
Bảy bốn lần xuân cũng gọi già
Trên đầu tóc bạc đã nhiều ra
Bình minh thể dục cà phê đá
Tối lại quần sân thưởng lãm trà
Bạn bảo làng bên còn thứ đã
Em rằng bởi nợ với thầy nha
Vừa nghe nói bỗng làm tôi hỏa
Chỉ một người thôi nữa chắc là
Thời gian thoảng vụt cứ như là
Tuổi mới thêm vào giữ lại nha
Kiếm những lời hay từ biến lá
Tìm bao chữ khó phải châm trà
Khi còn trẻ óc thường nhanh lạ
Lúc đã phơ đầu chẳng nghĩ ra
Chuyện nhỏ giờ đây đều hỏng cả
Buồn cho cái phận của thân già
Nguyễn Hữu Trí
[Ngũ độ]
Chúc thọ huynh đài vẫn khoẻ ra
Thoả mệnh trời ban nhiều quý hữu
Ngời tâm trí mở đượm hương trà
Cầm thư nhã nhạc tinh tường nhé
Cảm hứng ngôn từ lãng mạn nha
Miệng nở cười vui lòng khoáng đãng
Làn da sáng đẹp phẳng như là
Tâm hồn thể phách vẹn toàn nha
Cùng hoa bướm nhạc bừng say tửu
Với nghĩa tình thơ hiệp thưởng trà
Kỷ niệm lưu truyền gieo chữ kết
Kim bằng xướng hoạ mở lòng ra
Đầu xuân mới thả giàn ân huệ
Chúc lão hiền huynh thoả mộng già
*
SINH NHẬT
(06h.01.02.1950)
Bảy bốn lần xuân cũng gọi già
Trên đầu tóc bạc đã nhiều ra
Bình minh thể dục cà phê đá
Tối lại quần sân thưởng lãm trà
Bạn bảo làng bên còn thứ đã
Em rằng bởi nợ với thầy nha
Vừa nghe nói bỗng làm tôi hỏa
Chỉ một người thôi nữa chắc là
Tuổi mới thêm vào giữ lại nha
Kiếm những lời hay từ biến lá
Tìm bao chữ khó phải châm trà
Khi còn trẻ óc thường nhanh lạ
Lúc đã phơ đầu chẳng nghĩ ra
Chuyện nhỏ giờ đây đều hỏng cả
Buồn cho cái phận của thân già

Nhận xét
Đăng nhận xét