NẮNG XUÂN VẪY GỌI
NẮNG XUÂN VẪY GỌI
[Bát điệp-Thuận nghịch độc]
Khúc XUÂN bừng mãi lộng ca đàn
Vần gieo chữ ngọc tuyền XUÂN biếc
Ngãi kết XUÂN tình sũng mộng an
Ngân nhạc trỗi hừng XUÂN hẹn ước
Cảm XUÂN trào đắm dạ mơ tràn
Dần tươi thắm cảnh choàng XUÂN ý
XUÂN sắc giữa hồn đẫm chứa chan
Ý XUÂN choàng cảnh thắm tươi dần
Tràn mơ dạ đắm trào XUÂN cảm
Ước hẹn XUÂN hừng trỗi nhạc ngân
An mộng sũng tình XUÂN kết ngãi
Biếc XUÂN tuyền ngọc chữ gieo vần
Đàn ca lộng mãi bừng XUÂN khúc
Lan diễm quyện nồng phả nắng XUÂN
*
KHÚC CA XUÂN
Khát vọng XUÂN ca khúc dạo đàn
Vần diệu ý XUÂN thơ hứng khởi
Phúc hồng XUÂN lộc tết bình an
Ngân bừng nhạc sáo XUÂN vui rộn
Nở rộ hoa XUÂN ngõ ngập tràn
Dần ấm tiết XUÂN trời nắng hửng
XUÂN cùng với cảnh sắc hòa chan
Hửng nắng trời XUÂN tiết ấm dần
Tràn ngập ngõ XUÂN hoa rộ nở
Rộn vui XUÂN sáo nhạc bừng ngân
An bình tết lộc XUÂN hồng phúc
Khởi hứng thơ XUÂN ý diệu vần
Đàn dạo khúc ca XUÂN vọng khát
Lan đào đẹp dáng đón chào XUÂN.

Nhận xét
Đăng nhận xét