XUÂN.......
XUÂN.......
[Ngũ độ]
khai
đài
----
mai
-------------------cài
ai
ai
cài
-----------------mai
-----
đài
khai
HANSY
*
XUÂN VỀ TRÊN ĐẤT MẸ
Lộc rễ đâm chồi chuyển tiết Khai
Nàng xuân trở giấc thật trang đài
Mây ngàn phủ bóng mờ nông trại
Dải lũng phô hồng đậm nắng mai
Diễm lệ con đường quanh núi trải
Bình yên những bản dọc sông cài
Theo Chồng biệt xứ vùng sâu mãi
Nhớ Mẹ thương thầy ngẫm mỏi ai
Xuân về nắng trải nụ bừng khai
Đổng Tước* còn kia cõi mộng đài
Đẫm giọt sương mờ in nhánh cải
Sâu làn gió lặng gửi cành mai
Tình say bỗng thoảng lòng hơi ngại
Mắt vợi hoài mơ buổi nữa cài
Dạt bóng chăng người tim trở mãi
Trông chờ cũng chỉ đắm vì ai .
Y Hơ Lang+HUONG TINH MUON
[Ngũ độ]
đài
----
mai
cài
-----
đài
*
XUÂN VỀ TRÊN ĐẤT MẸ
Nàng xuân trở giấc thật trang đài
Mây ngàn phủ bóng mờ nông trại
Dải lũng phô hồng đậm nắng mai
Diễm lệ con đường quanh núi trải
Bình yên những bản dọc sông cài
Theo Chồng biệt xứ vùng sâu mãi
Nhớ Mẹ thương thầy ngẫm mỏi ai
Đổng Tước* còn kia cõi mộng đài
Đẫm giọt sương mờ in nhánh cải
Sâu làn gió lặng gửi cành mai
Tình say bỗng thoảng lòng hơi ngại
Mắt vợi hoài mơ buổi nữa cài
Dạt bóng chăng người tim trở mãi
Trông chờ cũng chỉ đắm vì ai .

Nhận xét
Đăng nhận xét