TUYỆT DIỄM BỒNG LAI

 
TUYỆT DIỄM BỒNG LAI
[Ngũ độ]
 
Đường yêu diễm tuyệt phẳng như là
Gió bão dương trần thảy vượt qua
Dệt đẫn đờ tim choàng cổ tích
Lồng mơn mởn ý sực hương trà
Xuân tình gợi cảm vô bờ mướt
Cảnh trí mê cuồng lãng mạn xa
Giữa mặn nồng trao ngời sảng khoái
Quỳnh tương hiệp cẩn ngát thơm nhà
 
Bảo trọng tình yêu giữ nếp nhà
Cho cầm sắt diễm thoảng gần xa
Thiên đường quyến rũ tòm tem mộng
Vũ hội đoàn viên thưởng thức trà
Nũng véo von lời buông cợt nhả
Say mùi mẫn giọng rảo về qua
Tàn canh gió lộng đầy mơ tưởng
Cảm hứng trào dâng giữa lụa là
 
HANSY
*
GỬI Ý VÀO THƠ
 
Nói khẽ vào thơ bảo họ là
Tôi thường lặng lẽ đếm ngày qua
Vì thương nặng ấy hoài mong đã
Bởi mộng nhiều ai mãi ngóng nà
Giữa tối nghiêng mình trông nẻo hạ
Đang chiều ngửa mặt giõi miền xa
Người ơi nhớ quặn thân tàn tã
Tựa sát vào bên ngưỡng cửa nhà
 
Nhiều khi tựa ở góc hiên nhà
Mắt sụp mi buồn giõi cảnh xa
Khiến ngẩn ngơ hồn em nữa ạ
Làm xao xuyến dạ kẻ đây nà
Từ trong khúc nhạc xây tình đã
Ý giữa cung đàn trải mộng qua
Mãi đọng nơi lòng không gửi nhá
Toàn thân rũ rượi cứ như là...😁
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến