NỖI LÒNG NHỚ QUÊ

 
NỖI LÒNG NHỚ QUÊ
[Ngũ độ]
 
Mơ hoài duỗi cánh thuận đường bay
Trở lại làng quê thỏa ước này
Ghé ngõ đầu thôn nhìn cảnh dệt
Nghiêng tầm cạnh bến trải lòng say
Mùi thơm rạ ẩm trong làn gió
Sắc ửng bèo xinh giữa nắng ngày
Gặp cõi thân tình đan máu mủ
Ru diều thuở ấu mượt đời lay
 
Ai hoài lữ khách quặn sầu lay
Mắt dõi ngoài xa ẩn hiện ngày
Tẻ nhạt tâm hồn đau thắt quẫy
Cay ngùi kỷ niệm nhói bừng say
Hoàng hôn ủ dột trăm bề ấy
Viễn xứ buồn tênh cảnh ngộ này
Bởi chén cơm đành cam đoạn nghĩa
Mơ về đất mẹ khải hoàn bay
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến