TRĂNG NGHIÊNG CUỐI NẺO

 
TRĂNG NGHIÊNG CUỐI NẺO
[Ngũ độ]
 
Quạnh quẽ cô phòng hẻo bóng trơ
Vàng trăng héo rũ lệ hoen mờ
Ê chề kỷ niệm ngày xiêu lỡ
Khắc khoải tim lòng dạo rã mơ
Nẻo huyễn chôn vùi trong xó chợ
Tình cay đứt mộng giữa đôi bờ
Từng đêm thổn thức sầu duyên vỡ
Để khúc giang đầu lặng cõi thơ
 
Để khúc giang đầu lặng cõi thơ
Làm đau kỷ niệm giữa lu mờ
Tiêu điều nẻo nhớ sầu vương mộng
Tức tưởi câu thề dỗi bạt mơ
Cứ tưởng muôn đời đan nhịp rỡ
Nào hay mấy buổi tuột tim đờ
Triền xưa vọng nuối mùa trăng vỡ
Quạnh quẽ cô phòng hẻo bóng trơ
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến