ẢO DIỆU NÀNG THƠ

 
ẢO DIỆU NÀNG THƠ
[Ngũ độ]
 
Ảo diệu nàng thơ bữa viếng nhà
Thư phòng chuẩn bị đón từ xa
Liền vui vẻ rước tình thi hữu
Kíp sẵn sàng cho buổi tiệc trà
Nhã ý lan truyền hoan hỉ bạn
Tao đàn diễn xuất bập bùng ta
Cùng nhau xướng họa vần hoa mỹ
Tỏa mật đường thơm giữa xế tà
 
Hồn nhiên sảng khoái đẫm sương tà
Cảm xúc xiêu lòng bạn lẫn ta
Đắm sởn sơ vần trong nghĩa rượu
Ngào thon thả điệu giữa hương trà
Yêu vì phẩm hạnh mơ màng diễm
Ngưỡng vọng anh tài gởi gắm xa
Mãi vậy tình thơ hoài sắc lẻm
Và men ngẫu hứng sực thơm nhà
 
HANSY
*
CHUYỆN VỚI BẠN THƠ
 
Chiều nay rảnh rỗi ghé thăm nhà
Dẫu biết muôn trùng vạn nẻo xa
Ước buổi gieo vần khui hũ rượu
Chờ hôm luận ngữ kính ly trà
Vườn thơ xướng họa vui tình lão
Bể phú tương phùng đẹp nghĩa ta
Sở thích hay là duyên đã định
Hàn huyên ngắm cảnh đợi dương tà
 
Hàn huyên ngắm cảnh đợi dương tà
Giữa lúc mơ màng bạn rủ ta
Hỏi chỗ xây quầy chung bán rượu
Cầu khi hốt bạc chuyển buôn trà
Con đường ngả ấy cần xem rõ
Cuộc sống bây giờ phải nghĩ xa
Nếu thuận thu về trăm khoản lãi
Rồi sau góp đủ tậu ngôi nhà!
 
Dung Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến