THU VÀNG ẢO DIỆU

 
THU VÀNG ẢO DIỆU
[Thuận nghịch độc]
 
Ngà ngọc đẫm hương phả mịt mù
Huyễn tình nương gió rải vàng thu
Ca lờ lững quyện giăng bồi cảm
Nũng dặt dìu thương cuộn nhớ bù
Tà xế mộng thơm ngào ngạt tỏa
Đượm nồng mơ khẽ xạc xào ru
Xa gần thoảng vọng tiêu huyền ảo
Là lượt thắm sương đọng biếc dù
 
Dù biếc đọng sương thắm lượt là
Ảo huyền tiêu vọng thoảng gần xa
Ru xào xạc khẽ mơ nồng đượm
Toả ngạt ngào thơm mộng xế tà
Bù nhớ cuộn thương dìu dặt nũng
Cảm bồi giăng quyện lững lờ ca
Thu vàng rải gió nương tình huyễn
Mù mịt phả hương đẫm ngọc ngà
 
HANSY
*
NẮNG CHAN HÒA
 
Hòa chan nắng dịu áng sương mù
Gió bổng phiêu tình mộng lãng du
Ngà mắt gợi say nồng điệu hát
Ngọc môi trào đượm thắm lời ru
Hoa lòng thảo ngọt rời cung nẫu
Đóa diễm lừng thơm xóa cảnh tù
Và nẻo đắm mơ huyền khúc trải
Xa trời quãng biếc lộng ngời thu
 
Thu ngời lộng biếc quãng trời xa
Trải khúc huyền mơ đắm nẻo và
Tù cảnh xóa thơm lừng diễm đóa
Nẫu cung rời ngọt thảo lòng hoa
Ru lời thắm đượm trào môi ngọc
Hát điệu nồng say gợi mắt ngà
Du lãng mộng tình phiêu bổng gió
Mù sương áng dịu nắng chan hòa
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến