TÌNH THƠ DIỄM LỆ

 
TÌNH THƠ DIỄM LỆ
[Thuận nghịch độc]
 
Này thơm thảo khúc dậy mong chờ
Viết vội thương dòng lượn ngẩn ngơ
Bay sắc tỏa hồn chao ngút tận
Góp hương đầy dạ gởi xa mờ
Ngày xanh ước lộng choàng khao khát
Ý diễm loang ngời phả mộng mơ
Say đắm trỗi nồng men ái lịm 
Bày phô tứ đẫm có đâu ngờ
 
Ngờ đâu có đẫm tứ phô bày
Lịm ái men nồng trỗi đắm say
Mơ mộng phả ngời loang diễm ý
Khát khao choàng lộng ước xanh ngày
Mờ xa gởi dạ đầy hương góp
Tận ngút chao hồn tỏa sắc bay
Ngơ ngẩn lượn dòng thương vội viết
Chờ mong dậy khúc thảo thơm này
 
HANSY
*
NŨNG NỊU NÀY
 
Này đỏ mắt em để mãi chờ
Vậy mà thương tới chẳng nhìn ngơ
Bay tàn nỗi đợi miền khô héo
Nhạt rũ niềm mong cõi úa mờ
Ngày đến mộng đan thầm dạ nhớ
Tối về thương dệt khẽ lòng mơ
Say tình buổi ấy khi hồn đắm
Bày gió quyện chân bước nghệch ngờ
 
Ngờ nghệch bước chân quyện gió bày
Đắm hồn khi ấy buổi tình say
Mơ lòng khẽ dệt thương về tối
Nhớ dạ thầm đan mộng đón ngày
Mờ úa cõi mong niềm úa nhạt
Héo khô miền đợi nỗi tàn bay
Ngơ nhìn chẳng đón thương mà vậy
Chờ mãi để em mắt đỏ này.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến