THU ĐẪM SƯƠNG CHIỀU

 
THU ĐẪM SƯƠNG CHIỀU
[Thuận nghịch độc]
 
Sương chiều đẫm lịm khúc tình ca
Ẩn hiện vờn mây rải xế tà
Hường má ửng thơm ngào ngạt tẩm
Diễm trời chan khắp lững lờ qua
Vương xào xạc bướm mơ lòng phỉ
Trỗi dặt dìu ong đợi nắng sà
Đường mật quyến thu nồng xúc cảm
Thương người gởi mộng ngỏ gần xa
 
Xa gần ngỏ mộng gởi người thương
Cảm xúc nồng thu quyến mật đường
Sà nắng đợi ong dìu dặt trỗi
Phỉ lòng mơ bướm xạc xào vương
Qua lờ lững khắp chan trời diễm
Tẩm ngạt ngào thơm ửng má hường
Tà xế rải mây vờn hiện ẩn
Ca tình khúc lịm đẫm chiều sương
 
HANSY
*
THU HOÀI
 
Vương hoài khúc nhạc điệu du ca
Đắm mãi ta mơ giấc mộng hòa
Sương đọng lá cành đầy ảo diệu
Bóng nghiêng trăng cũ nẻo mờ xa
Vương tình ẩn chứa dầy rơi lá
Nhớ luyến lưu người vườn ngát hoa
Đường rợp sắc thu chiều xế bóng
Thương ai giọng hát bóng nghe xa
 
Xa nghe tiếng hát giọng ai thương
Bóng xế chiều thu sắc rợp đường
Hoa ngát vườn người lưu luyến nhớ
Lá rơi dầy chứa ẩn tình vương
Xa mờ nẻo cũ trăng nghiêng bóng
Ảo diệu đầy cành lá đọng sương
Hòa mộng giấc mơ ta mãi đắm
Ca du điệu nhạc khúc hoài vương
 
Van Long Pham

Nhận xét

Bài đăng phổ biến