THOÁNG CHIỀU THU MUỘN

 
THOÁNG CHIỀU THU MUỘN
[Ngũ độ]
 
Chiều thu cảnh muộn ghé thăm rồi
Giữa sắc lem màu chỉ một tôi
Quạnh rã rời tim sầu thảm nhuốm
Buồn len lỏi dạ vắng hoe bồi
Xuân tình tẻ nhạt ê hề đắng
Thể phách điêu tàn nghiệt ngã côi
Trĩu bóng thời gian mờ kỷ niệm
Vàng trăng cổ tích liệu quy hồi
 
Ước nẻo tình thơ sẽ phục hồi
Cho triền mộng cảnh bớt mồ côi
Tơ hồng quyến rũ yêu kiều khảm
Cổ tích đoàn viên lãng mạn bồi
Dệt đẫn đờ say luồn cảm hứng
Thêm bàng bạc nhớ phả lòng tôi
Vườn xưa mãn nguyện đầy trăng gió
Diễm ảo thần tiên sống lại rồi
 
HANSY
*
MỖI BUỔI THU QUA
 
Muốn giữ thời gian để muộn rồi
Thu hờ hững bỏ một mình tôi
Thời xuân nhẹ lướt đường mưa thổi
Tuổi hạ thầm qua bãi gió bồi
Những bận ơ thờ con nước nổi
Bao lần lặng lẽ bóng hình côi
Mùa đông lá đỏ xa cành vội
Lạnh giá tràn nhanh buổi vãn hồi
 
Nghĩ lại buồn thay cảnh xế hồi
Căn nhà trống trải chạnh lòng côi
Da vùi nắng lửa từng hôm dội
Tóc điểm màu sương những sợi bồi
Hạnh phúc chưa tròn nên tủi nỗi
Duyên tình chẳng vẹn khiến sầu tôi
Lần trang kỷ niệm dòng thơ nối
Muốn giữ thời gian để muộn rồi
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến