THẮM MƯỢT DUYỀN TÌNH

 
THẮM MƯỢT DUYỀN TÌNH
[Thuận nghịch độc]
 
Cần thêm ngát dạ bén duyên mời
Ngọt thắm đêm tình khúc lả lơi
Ân nghĩa dệt lòng vương vấn nguyệt
Bướm ong vầy mộng khát khao đời
Gần tha thướt quyện trầm hương hỡi
Sũng ngất ngây dìu số phận ơi
Ngân vọng mãi chuyền mơ ái cảm
Vần thơm kết lộng diễm đan lời
 
Lời đan diễm lộng kết thơm vần
Cảm ái mơ chuyền mãi vọng ngân
Ơi phận số dìu ngây ngất sũng
Hỡi hương trầm quyện thướt tha gần
Đời khao khát mộng vầy ong bướm
Nguyệt vấn vương lòng dệt nghĩa ân
Lơi lả khúc tình đêm thắm ngọt
Mời duyên bén dạ ngát thêm cần
 
HANSY
*
VẪN ĐẸP TÌNH THƠ
 
(Thuận nghịch độc, Giao cổ đối)
Lời đẹp ý hay cũng bện vần
Gửi tình đan chữ gạn lòng ngân
Ơi người đợi vãng đêm bờ ngái(*)
Hỡi bạn chờ sang buổi sóng gần
Đời lặng nẫu duyên, vàng kiếp ngả
Tím ngày khơi, cảnh ngã sầu ân
Lơi từ vận đổi thay hồn ngữ
Mời vọng tiếng yêu tỏa mãi cần
 
Cần mãi tỏa yêu tiếng vọng mời
Ngữ hồn thay đổi vận từ lơi
Ân sầu ngã cảnh, khơi ngày tím
Ngả kiếp vàng, duyên nẫu lặng đời
Gần sóng buổi sang chờ bạn hỡi
Ngái bờ đêm vãng đợi người ơi
Ngân lòng gạn chữ đan tình gửi
Vần bện cũng hay ý đẹp lời
 
Hương Lan
(*) Ngái : Xa(Tiếng địa phương)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến