PHONG VŨ CẦM THƯ
PHONG VŨ CẦM THƯ
[Hán Việt đồng nghĩa]
CỜ quạt KỲ phùng suốt buổi ca
Lả lướt THI THƠ nồng tứ phả
Triền miên RƯỢU TỬU đẫm môi sà
TRĂNG đùa NGUYỆT sáng bừng sao lạ
THUỶ cuộn NƯỚC ngời rạng cõi xa
Nổi GIÓ cho làn PHONG níu thả
Thùa VÂN uốn lượn quyến MÂY ngà
NHÂN nghĩa ươm NGƯỜI lộng tiếng xa
YÊU dấu phùng mơ nồng ÁI lả
Cầu ƠN tỏa mộng ngát ÂN sà
GIANG đầu đón nhận nguồn SÔNG phả
Gió BIỀN bươn tìm ánh HẢI ca
TRỜI hiệp THIÊN đường loang mắt má
CẦM thư ĐÀN địch dưới hiên nhà
Nhận xét
Đăng nhận xét