TĨNH LẶNG YÊN LÒNG

 TĨNH LẶNG YÊN LÒNG
[Ngũ độ]
 
Nhằm sinh cảnh mịt lúc giao thời
Cũng phải nương mình với cuộc chơi
Lặn nổi theo từng cơn hãm tiến
Trầm thăng bám những nhịp xây dời
Cân bằng phối hợp trong nhiều chỗ
Cẩn trọng bao trùm giữa khắp nơi
Dẫu gió giông tràn luôn ổn định         
Đừng quên khẩu hiệu mãi yêu đời
 
Trời cho hiện hữu ở trên đời
Nguyện giữ vuông tròn để thắm nơi
Dẫu gặp tà ma đừng toáng chửi
Dù lâm nghịch cảnh chớ mau dời
Sai lầm sự thế nên nhìn thoảng
Loãng toẹt nhân tình chỉ ngó chơi
Trọng nghĩa khinh tài tâm hiểu biết
Bình yên giữa loạn xứng đương thời
 
HANSY
*
MẶC ĐỜI
 
Phận số dù sinh ở giữa thời
Nhưng nào sợ cảnh cứ đùa chơi
Chiều đan mộng nở hồng phơi phới
Tối trải niềm mơ rạng rỡ cười
Vẫn dệt thơ vần trong phím bổng
Luôn hòa ý nhạc ở dòng lơi
Tìm câu ghép chữ cho vừa vặn
Lãng mạn tình tang thỏa khúc đời
 
Vẫn tỏa mùi hương mộng với đời
Cho ngàn khắc khoải rũ tàn vơi
Tưng bừng phấn khởi môi nồng dịu
Rạng rỡ niềm vui mắt nở cười
Kẻ nọ ngông cuồng không vãng đến
Ai người hách dịch chẳng thèm chơi
Từ tâm mến bạn trân lòng nghĩa
Cưỡng cảm tùy duyên kệ thế thời.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến