KHÚC LÒNG THƠM THẢO
KHÚC LÒNG THƠM THẢO
[Ngũ độ]
Lịm cõi hồng duyên phủ bến bờ
Để ngất ngây tình luôn sũng mộng
Cho bàng bạc ý mãi ngời mơ
Mà loang nỗi nhớ cài mê mẩn
Bỗng thấy niềm yêu tỏa đợi chờ
Cổ tích len về thơm đẫm phụng
Ươm nguyền thỏa dệt khúc tằm tơ
Để dạ từng đêm mãi ngóng chờ
Vũ điệu mê hồn khao khát tỏa
Thiên đường mãn kiếp hẹn hò mơ
Nồng hương rộn rã khi vào giấc
Diễm sắc tràn lan buổi cập bờ
Ước cõi tiên bồng thơm thảo diệu
Cho tình sảng khoái tựa vần thơ
*
MỘT KIẾP VẤN VƯƠNG
Thuyền ơi ! Có hiểu nỗi đau bờ
Bao chiều ngắm biển lòng tha thiết
Những buổi trông hình dạ ngẩn ngơ
Hẹn cũ còn in tràn lối mộng
Thề xưa mãi khắc ngập tim chờ
Sao giờ vẫn biệt chưa về bến
Để sóng xô hoài giãn sợi tơ
Ngày đêm vẫn đợi nối hai bờ
Miền thương trải ngập hồn xao xuyến
Cõi nhớ dâng trào dạ ngẩn ngơ
Bởi những ân tình khơi sắc mộng
Vì bao nghĩa thắm tỏa hương chờ
Đâu còn ngõ hẹn ôm hình bóng
Để mãi âu sầu một kiếp tơ
Nhận xét
Đăng nhận xét