NẮNG TRẢI SÔNG HỒNG

 
NẮNG TRẢI SÔNG HỒNG
[Ngũ độ]
 
Giữa nắng sông Hồng trải lụa qua
Kìa ai lả lướt ghẹo dương tà
Nồng tim gởi ý đan bừng lạ
Rợp những ru lòng thoảng nhớ xa
Sóng đẩy chùng lơi choàng cõi mộng
Tình reo vút tỏa đượm hương trà
Chiều nghiêng cánh võng mời thân thiện
Diệu cảm thanh bình trỗi hát ca
 
Diệu cảm thanh bình trỗi hát ca
Luồn trong vị gió đẫm sen trà
Mà nghe vọng nhớ về phương thẳm
Lại thấy thương bừng gởi cõi xa
Quãng khướt trào dâng ngào ngạt bỏng
Hồn ngây nũng gọi véo von tà
Hình như rộn rã mùa cheo cưới
Giữa nắng sông Hồng trải lụa qua
 
HANSY
*
CHIỀU TRÊN SÔNG HỒNG
 
Chân cầu Vĩnh Thịnh bóng ngày qua
Thị xã Sơn Tây buổi xế tà
Chấp chới đàn chim về cõi lạ
Rì rào ngọn gió hỏi phương xa
Sông còn chảy xiết quên dòng ngã
Rượu cũng ngà say nhớ vị trà
Rót những lời thương ngào ngạt phả
Bồng bềnh tiếng nhạc chở lời ca
 
Bồng bềnh tiếng nhạc chở lời ca
Ngát đượm hương sen ướp nhuỵ trà
Nuối vọng tình yêu hình ảnh rã
Đi tìm hạnh phúc khoảng trời xa
Hoàng hôn mới lặn chiều yên ả
Ánh nguyệt vừa lên cảnh mị tà
Trộn lẫn hờn thương thành sóng cả
Chân cầu Vĩnh Thịnh bóng ngày qua
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến