KHÁT VỌNG TAO PHÙNG

KHÁT VỌNG TAO PHÙNG
[Ngũ độ]
 
Thỏa nuộc mê lòng diễm ái ơi
Mà nghe mộng ước tỏa xanh ngời
Kìa chan chứa cảm trong niềm đợi
Nọ thiết tha bừng giữa vẻ lơi
Để dạo tim nồng thơm nũng tới
Từ khi dạ thắm sũng thương mời
Từng đêm khấn nguyện hồng duyên khởi
Cổ tích tao phùng rộn rã khơi
 
Cổ tích tao phùng rộn rã khơi
Triền yêu ảo diệu ngát hương mời
Làm tim nựng dáng la đà gởi
Ngắm cảnh gieo tình gạ gẫm lơi
Kỷ niệm hôm nào luôn sũng mới
Mùa trăng thuở ấy mãi trong ngời
Dường như nẻo ước tròn mong đợi
Thỏa nuộc mê lòng diễm ái ơi
 
HANSY
*
ÊM ĐỀM CẢNH MỘNG
 
Lan tràn cảnh mộng ái tình ơi
Khiến cả hồn thơ lịm bổng ngời
Nở thắm mùi yêu vồn vã gợi
Bung nồng vị nhớ rộn ràng lơi
Cung thề vẹn nghĩa trao lòng đợi
Quãng hẹn tròn câu gửi dạ mời
Rót nhịp đơm vần xao xuyến gởi
Ta mình lãng mạn lướt ngàn khơi
 
Ta mình lãng mạn lướt ngàn khơi
Mật nhớ hương yêu đắm đuối mời
Rót những êm đềm trong mắt đợi
Chan từng dịu ấm giữa hồn lơi
Này trao lắm ngọt cho lòng khởi
Hãy gửi nhiều thương để dạ ngời
Quãng gió đêm say dào dạt tới
Lan tràn cảnh mộng ái tình ơi.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến