HOANG HOẢI TRIỀN ĐÔNG

 
HOANG HOẢI TRIỀN ĐÔNG
[Thuận nghịch độc]
 
Yêu vụn vỡ trùm phủ giá đông
Hỡi đâu còn cảm xúc sôi bồng
Nhiều đêm thức dỗi lòng hoang vắng
Chát lệ loang hờn dạ rỗng không
Xiêu dạt ngãi nhàu tan mộng biếc
Đổi thay tình nhạt úa tim hồng
Tiêu đời quặn nhớ đau mòn mỏi
Chiều xám quyện mây gió trải đồng
 
Đồng trải gió mây quyện xám chiều
Mỏi mòn đau nhớ quặn đời tiêu
Hồng tim úa nhạt tình thay đổi
Biếc mộng tan nhàu ngãi dạt xiêu
Không rỗng dạ hờn loang lệ chát
Vắng hoang lòng dỗi thức đêm nhiều
Bồng sôi xúc cảm còn đâu hỡi
Đông giá phủ trùm vỡ vụn yêu
 
HANSY
*
ĐÔNG SANG
 
Đồng hoang buổi muộn đã sang chiều
Lại vẳng nghe buồn trỗi khúc tiêu
Hồng nhạt rã tan cành lá đổ
Tối mờ lan toả dáng hình xiêu
Không còn mộng ước thêm tình trẻ
Chỉ thấy tàn phai mặc nghĩa nhiều
Bồng rối tóc em làm gió đảo
Đông về lạnh phủ nhớ người yêu
 
Yêu người nhớ phủ lạnh về đông
Đảo gió làm em tóc rối bồng
Nhiều nghĩa mặc phai tàn thấy chỉ
Trẻ tình thêm ước mộng còn không
Xiêu hình dáng toả lan mờ tối
Đổ lá cành tan rã nhạt hồng
Tiêu khúc trỗi buồn nghe vẳng lại
Chiều sang đã muộn buổi hoang đồng
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến