THỎA GIẤC MỘNG THƯỜNG

 
THỎA GIẤC MỘNG THƯỜNG
[Ngũ độ]
 
Thiên kiều tựa thể đóa quỳnh anh
Diễm ái đài trang vẻ ngọt lành
Dệt rỡ ràng thơm màu pháo đỏ
Xây ngào ngạt sũng mối tình xanh
Niềm yêu mỗi sớm la đà gởi
Quãng mộng từng đêm nhắn nhủ dành
Khát vọng đôi mình xin thỏa mãn
Tim vàng lịm giữa túp lều tranh
.
Hạnh phúc đôi lòng diễm ảo tranh
Tình thơ ngọt mát vẫn luôn dành
Hồng đêm hiệp cẩn vô bờ thắm
Diệu quãng thiên đường lả lướt xanh
Khiến dập dìu mơ hoài vĩnh cửu
Gìn thơm thảo mộng mãi an lành
Trầm hương tỏa rợp mùi son phấn
Vũ điệu mê hồn phả yến anh
 
HANSY
*
THỔN THỨC ĐÊM
 
Sợ những đêm về bởi nhớ anh
Trời khuya lặng lẽ ánh trăng lành
Người gieo bản nhạc trào men đắng
Kẻ rũ tơ lòng gối mộng xanh
Thả giữa bình yên vần ý đợi
Chìm trong huyễn ảo tứ thơ dành
Hồn như bỗng hé niềm hy vọng
Viễn cảnh ta bày tựa bức tranh…
.
Viễn cảnh ta bày tựa bức tranh…
Hồn yêu thuở ấy vẫn nguyên dành
Thương mùa hạ trắng tình luôn rỡ
Dụ buổi thu vàng ái mãi xanh
Lúc  giữa phồn hoa hờn nguyệt tỏ
Giờ nơi hẻo lánh đợi duyên lành
Canh tàn nức nở dòng châu mặn
Sợ những đêm về bởi nhớ anh…
 
DUNG NGUYÊN
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến