NGÁT LỊM MEN NỒNG

 
NGÁT LỊM MEN NỒNG
[Ngũ độ]
 
Hiên ngoài thoảng vọng tiếng hoàng anh
Nẻo nhớ luồn thương khẽ chạm mành
Cảm nuột nà hương vầy ngãi thắm
Mong giòn giã sắc để tình xanh
Lòng yêu mãi luyến vô bờ diệu
Vẻ thích hoài chan đẹp đẽ lành
Giữa nguyệt thơ nồng vui chuốc tửu
Nghe chừng hạnh phúc tỏa viền quanh
.
Ngát những men nồng cảm lượn quanh
Trời mây hửng nắng thật an lành
Thương cuồn cuộn ý xòe thơ bổng
Nhớ nỉ non lòng dõi rặng xanh
Cõi mộng yên bình thơm thảo gối
Tình yêu diễm lệ ngất ngây mành
Người ơi ghé lại gầy hương lửa
Hiệp cẩn tương phùng đãi yến anh
 
HANSY
*
THU NHỚ
 
Tận trái tim này vẫn ngóng anh
Chiều Thu trở gió liễu giăng mành
Hiên đời sóng dập choàng tơ mỏng
Giữa phận giông quần giễu tóc xanh
Giận chẳng đem về câu nghĩa đượm
Hờn không thắt lại mối duyên lành
Buông mà nhẹ nhõm đâu hoài khổ
Đáy ngực mơ màng cứ dõi quanh
 
Đáy ngực mơ màng cứ dõi quanh
Trộn thương vào nhớ đợi đêm lành
Trăng nằm đỉnh núi ngàn sao bạc
Gió quẩn bên đồi ngọn trúc xanh
Một kẻ xuyến xao tìm trước ngõ
Một câu thấp thoáng gọi bên mành
Thu này biền biệt trong hoang hoải
Tận trái tim này vẫn ngóng anh
 
Minh Thoan - Đình Lượng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến