THƯƠNG CẢM MIỀN TRUNG

 
THƯƠNG CẢM MIỀN TRUNG
[Ngũ độ]
 
Ùa con nước dậy phủ nông điền
Núi đổ sông tràn vỡ lạc viên
Bão tả tơi trùm cây rạp tuốt
Người ơi ới gọi thủy lên liền
Dìu bao đứa trẻ qua dòng lũ
Giữ mạng thân già phải trước tiên
Bí khổ bầu đau lòng sợ hãi
Cùng nhau cứu trợ giảm ưu phiền
 
Sẻ áo nhường cơm gỡ muộn phiền
Thơm lòng thảo phước việc đầu tiên
Càng thương cõng gạo hồi sinh gấp
Vẫn gắng chìa tay ủng hộ liền
Để cõi tươi bừng câu hạnh phúc
Cho đời thắm lại cảnh đào viên
Vì đâu cuộc sống đành cam khổ
Lũ xéo miền Trung thảm diệt điền
 
HANSY
*
HỎI MẤY AI LÀM ĐƯỢC
 
Giữa cảnh trời tuôn ngập nước điền
Dâng tràn bão lụt hết đoàn viên
Thuần tu dưỡng tánh luôn làm thiện
Phật pháp là đây khổ giúp liền
Trỗi nặng Vô thường Ai ngỏ khiến
Đau gồng Cõi tạm Kẻ nhờ Tiên ( TT )
Người dân đã vái xin Thần hiện
Lệ khóc lời than kể nỗi phiền
 
Lệ khóc lời than kể nỗi phiền
Ôi dòng thác đổ chạnh lòng Tiên ( TT )
Sương lùa lạnh giá  nhà không hiển
Gió phủ màn che lại chỗ liền
Kẻ mãi kêu bàn tay hướng thiện
Đem Người cứu nạn bảo toàn viên
Trăm ngàn mạng vẫn tiền xui khiến
Giữa cảnh trời tuôn ngập nước điền !
 
Lan Lina

Nhận xét

Bài đăng phổ biến