BÌNH LẶNG TÂM HỒN

 
BÌNH LẶNG TÂM HỒN
[Ô thước-Ngũ độ]
 
Sống cõi ta bà phận đảo điên
Bình tâm ổn trí dẹp ưu phiền
Đừng lo sẽ nhận đời giun kiến
Chớ ngại không vào giữa cảnh tiên
Khẩu ngữ gieo bền câu phước thiện
Ngày đêm giữ vẹn tiếng lương hiền
Ngừa tên quỷ sứ thường xâm hại
Hạnh phúc sau này hưởng mãn viên
 
Mong dài hạnh phúc thỏa đoàn viên
Bạn hữu càng thân tỏa sắc hiền
Đạo nghĩa luôn nồng thơm tử tế
Tinh thần mãi đượm ngát triền miên
Tâm tình gởi nhận cho lòng vững
Xướng họa về qua giải nỗi phiền
Giữa mạng cùng nhau hòa cảm hứng
Trăng vàng cảnh mộng khác gì tiên
 
HANSY
*
BÌNH YÊN CÕI
 
Quăng buồn bỏ giận sẽ thành tiên
Quẳng hết ưu tư với lụy phiền
Chẳng ngó về nơi lời nhảm nhí
Không nhìn đến cõi chuyện liên thiên
Môi cười giống tựa hoa hàm tiếu
Mắt nở như là đóa mộc miên
Trải mượt vần thơ vào ngõ tịnh
Tâm hồn sải lượn giữa đào viên
 
Ước nguyện bay vào chốn cảnh viên
Rồi ta trải những sợi thương hiền
Làm cho sắc mộng giăng đầy cõi
Sẽ để hương tình xõa ngập thiên
Chữ nhớ ta xây nồng bất tận
Cung tình ấy trải đượm triền miên
Bày chung rượu thắm ra bầu bạn
Lãng mạn đêm cùng hưởng gió tiên.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến