ƯỚC MỘNG BỒNG LAI

ƯỚC MỘNG BỒNG LAI

Tưởng là mất hút, té còn đây 
Vẫn mãi trong tim nỗi nhớ đầy 
Vẫn thắm như buổi đầu yêu vậy 
Vẫn nghĩ mình hoài mãi chuyền tay. 

Duyên của ngày nào vẫn vờn lay
Cho nắng thơm hồng giữa bóng mây 
Thôi nhé, quên đi cung buồn ấy 
Kỷ niệm diễm tình vẫn ứ say.

Dẫu hôm nào có chút sầu cay 
Thời gian liều thuốc chữa đau này

Bình minh bừng lại niềm mơ trẩy
Cho mối duyên mình mãi diễm bay.

Cầu cho hương phấn ngọt ngào thay
Ướp đẫm tim yêu được diễn bày
Cùng nhau hò hẹn cung đàn khảy
Khúc diễm bồng lai suốt tháng ngày...

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến