BƠ VƠ

BƠ VƠ 

Mây thương chiều nắng mùa thương lỡ 
Kỳ niệm nghiêng về úa sắc trơ
Hoa bí vẫn vàng như vạn thuở 
Mà nghe xa xót nỗi mong chờ. 

Cánh bướm tìm ai trên đầu ngõ
Thay mùa có đọng chút vàng mơ 
Một chút ngoái vế loang nhịp thở 
Ơi em, tình đọa mấy ai ngờ. 

Hoa mướp vườn ai cười rực rỡ 
Nỗi chìm giữa cõi vọng tình lơ 
Nắng nhạt cuối trời đêm thổ lộ 
Cố nhân ơi, thề hẹn đên bao giờ? 


Dốc tửu Ta tìm hương phấn vỡ
Đìu hiu cuối nẻo dốc trăng mờ
Thôi nhé đêm tàn, thôi vứt bỏ
Cho lòng nhẹ nhõm giữa vần thơ...

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến