ƠI NGUYỀN

ƠI NGUYỀN
(Ngũ độ thanh)

Trông về kỷ niệm biết tìm đâu 
Cái cõi tình yêu chẳng sợi sầu 
Thuở ấy duyên nồng ươm quãng lạc
Bây giờ ái vợi để trời ngâu 
Làm cho khắc khoải niềm tê nẫu 
Khiến phải âm thầm nỗi lặng sâu 
Hỡi nuộc ân nguyền sao tỏ thấu
Còn chi quá vãng buổi hoen mầu

Lặng lẽ vùi chôn nẻo sắc mầu
Buông dài trí não lịm hờn sâu
Niềm mơ gió bạt thương lòng ngẫu
Nỗi nhớ mưa lìa lụy cảnh ngâu
Quạnh quẽ men tình ai nỏ thấu
Đìu hiu ngọn ái kẻ vương sầu
Mùa hoa kết tỏa mà không đậu
Quá vãng hôm nào ở tận đâu

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến