ÉN – XUÂN

ÉN – XUÂN
(Bát điệp-2 Tập danh)

TẾT Hồng nhan lượn dập dìu mai
Vui TẾT cỏ Xanh thẫm gót hài
TẾT lộng Vàng hươm đường phố trải
TẾT lâng Tím rịm ngõ quê bày
Mùa gieo Đỏ TẾT hương lèn trẩy
Tiếng vọng Thanh đời TẾT xướng khai
Đà đượm lời thơ trầm quyện TẾT
Chứa chan Điều ngọt TẾT thơm hoài

ÉN lượn nghiêng chào ngõ Bạch Mai
Huệ Thanh tao ÉN nhẹ chân hài
Anh Đào đượm ÉN về muôn trải
Hoàng Điệp nồng hương gọi ÉN bày
ÉN lộng Vàng son màu Cúc trẩy
ÉN lừng Huyền diệu sắc Hòe khai
Hồng nhung quyện ÉN ngàn năm vẩy
Lan Trắng lân la cội ÉN hoài

HANSY








Nhận xét

Bài đăng phổ biến