XUÂN TÌNH ẢO DIỆU

 
XUÂN TÌNH ẢO DIỆU
[Ngũ độ]
 
Huyễn diệu xuân tình lả khướt say
Kỳ hoa dị thảo bướm chim bày
Mơn dò dẫm tới luồn hang vịnh
Nựng mải mê chuyền xõa ngón tay
Thể phách khờ ngây vòi vĩnh rệu
Phù dung yểu điệu khát khao dày
Ngời hoa thượng uyển mùa cheo cưới
Hiệp cẩn mê cuồng ngẫu hứng bay
 
Xuân nồng ảo diệu tít mù bay
Cám dỗ hồn xiêu quyện phỉ dày
Khoái cảm hồi sinh tằng tịu noãn 
Hương nàng quyến rũ lượn lờ tay
Ôm rờ rẫm bướm triền mê tỏa
Quấn vỗ về chim cảnh mộng bày
Khả ái thơm lừng thân ngọc nữ
Gieo vàng đá rợp đẫm lòng say
 
HANSY
*
VŨ ĐIỆU TÌNH XUÂN
 
Trăng miền gió đảo cuộn nồng say
Đất quyện hương trời huyễn ảo quay
Chuỗi mộng dâng ngời tươi thắm trải
Cành xuân tỏa lộng ngát thơm bày
Lòng nghe rộn rã mừng vô thảy
Dạ cũng tưng bừng nhộn lắm thay
Thảo nụ môi hồng khe khẽ máy
Tình xao xuyến lịm cảnh mơ này
 
Tình xao xuyến lịm cảnh mơ này
Sắc của xuân về lãng mạn thay
Sáng rỡ vùng thương mềm dịu trải
Ngời hoan nẻo nhớ ngọt êm bày
Bình yên chốn hẹn êm đềm quẩy
Diễm hạnh nơi nguyền lả lướt quay
Hãy cảm vần thơ hòa quyện lấy
Trăng miền gió đảo cuộn nồng say.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến