VẦN THƠ DIỆU CẢM

 
VẦN THƠ DIỆU CẢM
[Bát điệp-Ngũ độ]
 
THƠ TÌNH cảnh sắc tựa quỳnh dao
Quyến rũ HỒN THƠ lả mận đào
Khúc TUỔI THƠ vàng say dạ trỗi
THƠ NÀNG mộng diễm khiến đời chao
Yên bình lẽ sống hoài THƠ THẨN
Khả ái VẦN THƠ mãi nựng ngào
Những lọn THƠ HỒNG bay khắp nẻo
THƠ RÒNG xúc cảm được đề cao
 
Dẫu chớm THƠ THẦN chẳng tự cao
TRIỀN THƠ xướng họa cảnh xuân ngào
Yêu kiều dáng mượt DÒNG THƠ trẩy
Lãng mạn THƠ NGỜI thể phách chao
Nhã ý BÀI THƠ tràn thượng uyển
LÀN THƠ ngẫu hứng lượn song đào
Say tình bạn hữu nồng THƠ PHÚ
Diễm sắc THƠ LÒNG khảm ngọc dao
 
HANSY
*
LUẬN THƠ
 
Thơ chém hung tàn bén tựa dao
Thơ thêm phấn khởi ý dồi dào
Thơ làm điểm tựa khi nghiêng ngả
Thơ trải gối nằm lúc đảo chao
Thơ vẽ tranh đời tô sắc lộng
Thơ vui cuộc sống tỏa hương ngào
Thơ hòa tâm quyện lòng nhân ái
Thơ mở lối tìm mộng vút cao
 
Thơ là cánh mộng để bay cao
Thơ trút tâm tư lúc nghẹn ngào
Thơ ngẫm sự đời luôn xáo động
Thơ dìu cuộc sống bớt chênh chao
Thơ đan nỗi nhớ lòng man mác
Thơ kết tình thân ý dạt dào
Thơ tạo an lành say giấc ngủ
Thơ lồng nhạc điệu khúc ca dao
 
Nguyễn Dũng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến