HIỆP CẨN ĐẦU XUÂN

 
HIỆP CẨN ĐẦU XUÂN
[Ngũ độ]
 
Hiệp cẩn đầu xuân noãn nóng giòn
Thân nhoài rướn quẩy cạ sườn non
Phừng mê mẩn bướm ghì yêu tợn
Đắm vỗ về chim phỉ mộng tròn
Cảm hứng phờ râu cuồn cuộn bão
Hang hùm ướt sũng thập thò con
Từng co duỗi quấn liên hoàn nhịp 
Giải nhiệt tình nương khoái giỡn hòn
 
Trầm hương ảo diệu giữa đôi hòn
Thoả nguyện xuân tình cám dỗ con
Lắm đỏ lừ say chiều chuộng bẫm
Nhiều hoang tưởng dệt khát khao tròn
Chim ròng rã hót nồng loan phượng
Vịnh phổng phao hừng sũng nước non
Vũ khúc bồng lai hòa mộng cảnh
Làm chăn gối đượm mãi thơm giòn
 
HANSY
*
MỘNG ĐÊM XUÂN
 
Đêm xuân mộng nở nhịp tim dồn
Vượt thác băng ghềnh khoái núi non
Trên đỉnh hoa rừng xòe trắng nõn
Dưới nương cỏ dại mọc tươi tròn
Vườn tình róc rách cây vươn ngọn
Suối mộng nên thơ đá nổi hòn
Ta cố trèo lên nàng nguyệt đón
Tự hào chiếc gậy cỏn còn con !
 
Tự hào chiếc gậy cỏn còn con !
Vẫn khoái trèo leo vượt đá hòn
Đến núi chim gù hoa trổ gọn
Vào gò cỏ mọc dáng xoe tròn
Lưa thưa đỉnh bộ chim khoe ngón
Rậm rạp vùng đồi bướm thích non
Em hỡi cùng ta lên tới ngọn !
Đêm xuân mộng nở nhịp tim dồn.
 
Trương Đức Hạnh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến