TRĨU KHÚC PHỤ TÌNH

 
TRĨU KHÚC PHỤ TÌNH 
[Trắc-Ngũ độ]
 
Kỷ niệm buồn hiu tình nhão lắng
Tim lòng tắc nghẽn đành thôi gặng
Dù tơi tả sắc vẫn mơ hằng
Dẫu ngọt ngào hương mà luyến chẳng
Ẩn ức trào tuôn nghiệt ngã bằng
Trầu cau giãy chết bơ phờ nặng
Đau hoàn cảnh bạc giữa trầm thăng
Lãng tránh hồi âm rồi quẹo thẳng
 
Đâu cần giã biệt người đi thẳng
Khiến cả đêm trường tim trĩu nặng
Cảnh sắc buồn tênh rã rượi hằng
Loan phòng buốt lạnh êm đềm chẳng
Đang dìu dặt luyến giữa chừng thăng
Quẫy đớn đau hoài không thể gặng
Bất mãn nào so dạ khổ bằng
Khi đời ủ dột trong chìm lắng
 
HANSY
*
RỐI QUẶN
 
Chiều nay giữa cõi lòng sâu lắng
Viết gửi lời sang thầm hỏi gặng
Để biết người ta có nhớ bằng
Và xem kẻ ấy còn thương nặng
Cầu mong ái nọ vẫn luôn hằng
Vọng muốn tình kia hoài mãi chẳng
Mộng sẽ êm đềm lãng mạn thăng
Hồn đêm lịm giấc quay cuồng thẳng
 
Mộc Mộc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến