TÌNH CA MÙA XUÂN

 
TÌNH CA MÙA XUÂN
[Thuận nghịch độc]
 
Sang quý lộng màu đẫm cỏ cây
Tết Xuân hòa cảm mộng vơi đầy
Vàng trăng ánh diệu nồng thơ phú
Đỏ ráng khuôn ngời đẹp nước mây
Vang tiếng trỗi tình gieo mượt diễm
Đắm tim bừng nhịp gõ thưa dầy
Làng thôn quyện chúc lời thăm hỏi
Trang điểm góp lòng thỏa dựng xây
 
Xây dựng thỏa lòng góp điểm trang
Hỏi thăm lời chúc quyện thôn làng
Dầy thưa gõ nhịp bừng tim đắm
Diễm mượt gieo tình trỗi tiếng vang
Mây nước đẹp ngời khuôn ráng đỏ
Phú thơ nồng diệu ánh trăng vàng
Đầy vơi mộng cảm hòa Xuân Tết
Cây cỏ đẫm màu lộng quý sang
 
HANSY
*
KẾT ĐÀI TRANG
 
Sang ngày gọi nắng trải rừng cây
Sáng đợi chiều mong vẫn tỏa đầy
Vàng đượm sắc Xuân tràn nghĩa ái
Tím nồng hương Tết đọng trời mây
Vang bừng giọng hát câu vần nổi
Vọng trỗi đàn reo nhịp phách dầy
Làng xóm dậy vui chiều gọi sáo
Trang đài kết tuổi tính tròn xây
 
Xây tròn tính tuổi kết đài trang
Sáo gọi chiều vui dậy xóm làng
Dầy phách nhịp reo đàn trỗi vọng
Nổi vần câu hát giọng bừng vang
Mây trời đọng Tết hương nồng tím
Ái nghĩa tràn Xuân sắc đượm vàng
Đầy tỏa vẫn mong chiều đợi sáng
Cây rừng trải nắng gọi ngày sang
 
Hương Lan
*
XUÂN THẮM TƯƠI
 
Sang mùa thắm nở đẹp vườn cây
Suối nhạc hòa thơ ước mộng dầy
Vàng nụ cúc, mai…ngời cảnh Tết
Đượm dòng non nước tỏ trời mây
Vang nguồn tỏ sáng đời hoài trẻ
Trải nghĩa hồng tươi phúc mãi đầy
Làng xóm thỏa Xuân tình phấn khởi
Trang hoàng mải, mạnh vững nguồn xây.
 
Xây nguồn vững mạnh mải hoàng trang
Khởi phấn tình xuân thỏa xóm làng
Đầy mãi phúc tươi hồng nghĩa trải
Trẻ hoài đời tỏ sáng nguồn vang
Mây trời tỏ nước non dòng đượm
Tết cảnh ngời mai, cúc.. nụ vàng
Dầy mộng ước thơ hòa nhạc suối
Cây vườn đẹp nở thắm mủa sang.
 
Trương Đức Hạnh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến