VỌNG KHÚC TÌNH NAO

 
VỌNG KHÚC TÌNH NAO
[Ngũ độ]
 
Nghiêng chiều giọt nhớ trỗi dày thưa
Vọng tưởng ngày nao diễm mấy vừa
Điệu vũ nghê thường xao xuyến bổng
Cung đàn cổ tích vỗ về xưa
Còn đâu kỷ niệm lần quơ bướm
Đã hết vàng son buổi nạo dừa
Dõi tận mùa xa mờ tổ ấm
Hương trầm ảo diệu cứ đòng đưa
 
Hương trầm ảo diệu cứ đòng đưa
Luyến mãi người ơi thuở đụt dừa
Hớn hở chim luồn khi mộng sũng
Tưng bừng bướm nẩy chỗ thề xưa
Đừng quên cảnh tượng ngời thơ biếc
Cảm xúc vòng tay đượm ngãi vừa
Trở lại đường quê ngùi quá vãng
Nghiêng chiều giọt nhớ trỗi dày thưa
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến