KHÚC LÒNG CHAO CHỰNG

 
KHÚC LÒNG CHAO CHỰNG
[Thuận nghịch độc]
 
Miền ái vẽ kia dạ lắm ngờ
Hẹn thề xa vắng cảnh buồn mơ
Xiên bề bộn ý trong lừa phỉnh
Sượng mỏi mòn tim giữa đắm vờ
Hiên trước hận sầu tơ tóc ngoẻo
Nghĩa tình lay chuyển mặt mày ngơ
Thiên đường rã mộng đêm nhàu úa
Thiền định lánh tâm quáng ảo mờ
 
Mờ ảo quáng tâm lánh định thiền
Úa nhàu đêm mộng rã đường thiên
Ngơ mày mặt chuyển lay tình nghĩa
Ngoẻo tóc tơ sầu hận trước hiên
Vờ đắm giữa tim mòn mỏi sượng
Phỉnh lừa trong ý bộn bề xiên
Mơ buồn cảnh vắng xa thề hẹn
Ngờ lắm dạ kia vẽ ái miền
 
HANSY
*
MỘNG ẢO
 
Miền xa cách biệt mãi đâu ngờ
Bỏ chối duyên tình đọng ước mơ
Xiên xỏ lại ngờ đâu mộng ảo
Dọc ngang thời khéo nặn duyên vờ
Hiên ngoài kẻ hận lòng quay quắt
Nẻo khuất ai nhìn dạ ngẩn ngơ
Thiên định nào hay còn số kiếp
Thiền tâm đặng bỏ trốn hoang mơ.
 
Mơ hoang trốn bỏ đặng tâm thiền
Số kiếp còn hay nào định thiên
Ngơ ngẩn dạ nhìnai khuất nẻo
Quắt quay lòng hận kẻ ngoài hiên
Vờ duyên nặn khéo thời ngang dọc
Ảo mộng đâu ngờ lại xỏ xiên
Mơ ước đọng tình duyên chối bỏ
Ngờ đâu mãi biệt cách xa miền
 
Van Long Pham

Nhận xét

Bài đăng phổ biến