HƯƠNG LỘNG TRIỀN MƠ
HƯƠNG LỘNG TRIỀN MƠ
[Ngũ độ]
Sũng nắng vườn yêu thoảng đượm đà
Gió duỗi mơn trời thơm diệu lả
Mây đùa nựng cỏ ngát lành xa
Tình ơi hạnh phúc tràn muôn ngả
Bướm hỡi bồng lai khảm ngọc ngà
Trải lộng cuồng say ngời mỗi lá
Môi nồng quấn quyện mãi đời ta
Vũ khúc mơ huyền đẫm trí ta
Giấc trải triền miên vờn ý lạ
Hương bừng lộng lẫy ghé vườn xa
Hồng tươi điệu thắm hoài luôn toả
Diệu ngát hồn lâng mãi chẳng nhoà
Thoả ước nguyền ân mùa lịm phả
Hương bừng sắc diễm nhạc huyền ca
Nhận xét
Đăng nhận xét