GIÓ THOẢNG THIỀN QUANG

 
GIÓ THOẢNG THIỀN QUANG
[Bát láy-Ngũ độ]
 
Quẫy sóng la đà gợn thoảng đưa
Thiền Quang ủ mộng luyến lưu vừa
Vòng quanh rực rỡ bao đường phố
Chính giữa êm đềm vẻ giọt mưa
Rảnh rỗi tâm hồi nghe đạo pháp
Trầm ngâm dạ tưởng đến giao thừa
Chiều buông nắng nhạt yêu kiều cảnh
Thể phách mơ màng lạc cõi xưa
 
Thể phách mơ màng lạc cõi xưa
Mà nghe khấp khởi lộng dư thừa
Kìa thơm thảo dậy vương triền nắng
Nọ ngẩn ngơ về dõi bóng mưa
Quãng mộng ôm choàng xao xuyến đủ
Làn thương trải đượm khát khao vừa
Trầm hương quyện quấn mùi hoa sữa
Quẫy sóng la đà gợn thoảng đưa
 
HANSY
*
THUỞ ẤY XA RỒI
 
Bên làn tóc liễu trập trùng đưa
Nẻo mộng đìu hiu gió cũng vừa
Góc sảnh eo sèo bao ngữ điệu
Sân nhà ẩm ướt những ngày mưa
Âm thầm lối nhỏ tràn rêu mượt
Quạnh quẽ lầu son tủi nắng thừa
Khổ mãi âu sầu chua xót dạ
Đâu rồi ngõ trúc dập dìu xưa
 
Đâu rồi ngõ trúc dập dìu xưa
Nhạt nhẽo thề quên cảnh hóa thừa
Não ngẩn ngơ tìm câu đạo lý
Chân hờ hững bước lệ lòng mưa
Mơ màng bởi mộng còn đang thắm
Thổn thức vì yêu liệu đã vừa
Giữa vẻ hoang tàn quay quắt hạ
Bên làn tóc liễu trập trùng đưa
 
Dung Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến