LÒNG REO GIỮA NHỚ

 
LÒNG REO GIỮA NHỚ
[Ngũ độ]
 
Vương ngào mật ái đẫm hồn lơi
Nếm đủ mùi thơm dậy quãng đời
Bướm phả triền thương lờ lững đợi
Chim luồn nẻo mộng sỗ sàng khơi
Tưng bừng ngãi thắm mơ bền sợi
Rộn rã tình xanh đắm dẻo lời
Vỗ cánh trầm mê vầng nguyệt khởi
Đêm nguyền thỏa ước giữa đầy vơi
 
Đêm nguyền thỏa ước giữa đầy vơi
Vũ khúc kỳ hoa tỏ vạn lời
Giục giã hương nồng mê bướm gởi
Mơ màng giấc diệu trỗi lòng khơi
Thần tiên ngọc nữ hoài loang sới
Cổ tích vàng son mãi quyện đời
Quãng mộng khuya về chim sảng khoái
Vương ngào mật ái đẫm hồn lơi
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến