KHÁT VỌNG GIỮA ĐỜI

 
KHÁT VỌNG GIỮA ĐỜI
[Ngũ độ]
 
Vốn giữa giang hồ kẻ chịu chơi
Thường xuyên sảng khoái ngợp yêu đời
Thơm ngào ngạt tiếng lừng chan biển
Rợp nhởn nhơ chiều dõi ngút khơi
Vững chắc thi đàn mong mỏi đạt
Hồn nhiên bạn hữu khát khao cời
Tình thơ cứ mãi nồng vô tận
Để dệt tơ lòng diễm ái ơi
 
Mơ bền cổ tích mộng tình ơi
Lẽ sống trần gian ảo diệu cời
Ý nghĩa kim bằng thơm thảo dệt
Thơ Đường cảm hứng mặn mà khơi
Nguyền che chở sắc hoài an dạ
Hứa vỗ về hương phỉ trọn đời
Giữa nẻo ta bà luôn chính trực
Tâm lòng đã nguyện chẳng đùa chơi
 
HANSY
*
ANH NÀY
 
Anh nè... hãy cứ trải lòng chơi
Vỗ nhịp cùng em bản khúc đời
Lãng đoạn thơ vào cho ái khởi
Phiêu vần nhớ lại để tình khơi
Đằng em dệt đắm mơ huyền gởi
Ngả ấy hòa say mộng diễm cời
Thả sạch ưu phiền yêu dấu hỡi
Ai cười khiến lịm ngất hồn ơi
 
Ai cười khiến lịm ngất hồn ơi
Những buổi buồn so dạ úa cời
Mỗi lúc vui tràn muôn ánh khởi
Bao lần héo phủ vạn sầu khơi
Thầm mơ chẳng có màu xa vợi
khẽ mộng là không cảnh vắng đời
Mãi một âm vần thương gửi tới
Anh nè... hãy cứ trải lòng chơi.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến