LÀNG QUÊ DIỄM TUYỆT
LÀNG QUÊ DIỄM TUYỆT
[Thuận nghịch độc]
Vàng trăng thắm ngãi kết
tâm đồng
Trổ lúa thơm tình thỏa đợi trông
Vang vọng khúc trầm loang cảm xúc
Mải mê người khắp rộn gieo trồng
Bàng tươi tốt lọng choàng trâu trẻ
Dạ thẩn thơ chiều ngắm lão ông
Sang quý giữa lòng mơ diễm tuyệt
Làng thôn tỏa sắc dậy hương nồng
Nồng hương dậy sắc tỏa
thôn làng
Diễm tuyệt mơ lòng giữa quý sang
Ông lão ngắm chiều thơ thẩn dạ
Trẻ trâu choàng lọng tốt tươi bàng
Trồng gieo rộn khắp người mê mải
Cảm xúc loang trầm khúc vọng vang
Trông đợi thỏa tình thơm lúa trổ
Đồng tâm kết ngãi thắm trăng vàng
HANSY
*
CẢNH CHIỀU QUÊ.
Vàng trĩu nhẹ thơm lúa
trải đồng
Nắng chiều loang ẩn núi xa trông
Bàng, cau trước ngõ vươn xanh sắc
Huệ ,cúc vườn sau thoảng dịu lòng
Vang giọng tấu hòa ve với dế
Rộn lời vui giỡn cháu cùng ông
Đan tình kết chặt bền năm tháng
Làng xóm nghĩa nhân đượm thắm nồng
Nồng thắm đượm nhân
nghĩa xóm làng.
Tháng năm bền chặt kết tình đan.
Ông cùng cháu giỡn vui lời rộn.
Dế với ve hòa tấu giọng vang.
Lòng dịu thoảng sau vườn cúc huệ.
Sắc xanh vươn ngõ trước cau bàng.
Trông xa núi ẩn loang chiều nắng.
Đồng trải lúa thơm nhẹ trĩu vàng.
Duy Uyen Doan Ngoc
[Thuận nghịch độc]
Trổ lúa thơm tình thỏa đợi trông
Vang vọng khúc trầm loang cảm xúc
Mải mê người khắp rộn gieo trồng
Bàng tươi tốt lọng choàng trâu trẻ
Dạ thẩn thơ chiều ngắm lão ông
Sang quý giữa lòng mơ diễm tuyệt
Làng thôn tỏa sắc dậy hương nồng
Diễm tuyệt mơ lòng giữa quý sang
Ông lão ngắm chiều thơ thẩn dạ
Trẻ trâu choàng lọng tốt tươi bàng
Trồng gieo rộn khắp người mê mải
Cảm xúc loang trầm khúc vọng vang
Trông đợi thỏa tình thơm lúa trổ
Đồng tâm kết ngãi thắm trăng vàng
*
CẢNH CHIỀU QUÊ.
Nắng chiều loang ẩn núi xa trông
Bàng, cau trước ngõ vươn xanh sắc
Huệ ,cúc vườn sau thoảng dịu lòng
Vang giọng tấu hòa ve với dế
Rộn lời vui giỡn cháu cùng ông
Đan tình kết chặt bền năm tháng
Làng xóm nghĩa nhân đượm thắm nồng
Tháng năm bền chặt kết tình đan.
Ông cùng cháu giỡn vui lời rộn.
Dế với ve hòa tấu giọng vang.
Lòng dịu thoảng sau vườn cúc huệ.
Sắc xanh vươn ngõ trước cau bàng.
Trông xa núi ẩn loang chiều nắng.
Đồng trải lúa thơm nhẹ trĩu vàng.
Nhận xét
Đăng nhận xét