CA KHÚC MỘNG HUYỀN

 
CA KHÚC MỘNG HUYỀN
[Ô thước-Ngũ độ]
 
Ấy hỡi muôn đời ảo diệu bông
Ngàn năm mãi nhé cảnh tươi hồng
Êm đềm giấc mượt ngời mơ tỏ
Lả lướt trăng vàng ngọt nũng trông
Ngọc nữ la đà dâng bướm mẩy
Tình lang hạnh phúc đẩy chim nồng
Từng đêm lịm ngát niềm vui hưởng
Cõi mộng mê hồn khoả nước sông
 
Duyên tình thoả ước dạo bờ sông
Dạ liễu hoài mơ điểm khúc nồng
Khấp khởi chim bừng mong cuộn nũng
Yêu chiều bướm lả dệt chờ trông
Mà nghe nẻo nhớ lồng thơm đẹp
Đã thấy hồn mê tỏa đượm hồng
Mãi nhé cho đời luôn ảo diệu
Bao lần ái lịm giữa vườn bông
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến