TAO NGỘ BỒNG LAI
TAO NGỘ BỒNG LAI
[Ngũ độ]
Bồng lai diễm tuyệt thỏa mong chờ
Say chiều chuộng ý nàng trinh nữ
Dệt nỉ non lời những áng thơ
Vũ khúc tào khang cuồn cuộn lẳng
Đường bay ngẫu hứng mải mê đờ
Trong huyền thoại ấy cùng buông thả
Quyến rũ tim lòng vẳng điệu mơ
Ướt sũng nhiều đêm ngọc thể đờ
Mãi lượn lờ chim vào hẻm bướm
Luôn vòi vĩnh bẹn xáp nàng thơ
Rồi nghe giữa gió la đà nựng
Nhổm thấy ngoài hiên giục giã chờ
Hiệp cẩn trầu cau đời thắm diễm
Thiên đường ắt sẽ quyện hồng tơ
Nhận xét
Đăng nhận xét